vĐồng tin tức tài chính 365

Nghe tiếng la "công an tới", 4 thanh niên mới hạ hung khí, chạy khỏi hiện trường

2022-04-28 09:33

Ngày 27/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (SN 1988, trú 326/32/10B Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh, tòa chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo Nguyễn Xuân Lợi (SN 1996, trú thôn Suối Cau, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù. Đồng thời, tòa giảm án cho 2 bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng là Tôn Thất Minh Đức (SN 1988, ở KĐT Phước Long, TP Nha Trang) từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù, Phan Nhật Tiến (SN 1999, ở Tân An, Phước Hải, Nha Trang) từ 2 năm 6 tháng tù xuống còn 2 năm tù.

Theo hồ sơ, khoảng 21h ngày 20/7/2020, Lợi, Thanh ngồi nhậu tại quán trứng vịt lộn trên vỉa hè tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Thị Định – Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang.

Đang ngồi nhậu thì Thanh và Lợi xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với Tiến và Đức. Lợi dùng tay đánh một cái vào vùng mặt của Đức (không gây thương tích). Được những người trong quán can ngăn, Tiến và Đức bỏ đi, Lợi và Thanh tiếp tục nhậu.

Nghe tiếng la công an tới, 4 thanh niên mới hạ hung khí, chạy khỏi hiện trường - Ảnh 1.

Bị cáo Lợi, Thanh, Tiến, Đức tại tòa.

Tiến và Đức đi về nhà Tiến tại Khu đô thị Phước Long B, TP Nha Trang. Do bực tức nên Tiến lấy 1 cây sắt và chuẩn bị quay lại chỗ Lợi và Thanh để đánh nhau. Mẹ của Tiến là bà Chu Thị Ngọc Hiền ngăn cản, giật lấy thanh sắt vứt đi rồi khóa cửa nhà không cho Tiến đi đánh nhau.

Do bị khóa cửa không đi được nên Tiến lên tầng 1 của ngôi nhà rồi nhảy qua cửa sổ xuống đường tiếp tục đi đánh nhau.

Cùng thời điểm này, ông Mai Thanh Tùng phát hiện Tiến trèo cửa sổ tầng 1 nhảy ra khỏi nhà để đi đánh nhau nên lấy xe máy chở bà Hiền đuổi theo Tiến để ngăn cản nhưng không được.

Đức thấy Tiến đi đánh nhau nên cầm theo 2 thanh sắt đi cùng.

Khi Tiến đi đến gần chỗ Thanh và Lợi thì bà Hiền và ông Tùng dùng tay giữ và kéo lại nhưng Tiến vẫn đứng chửi và thách thức nhau qua lại với hai thanh niên kia.

Hai bên cãi nhau một lúc thì Thanh và Lợi chạy đến chỗ đống phế liệu trên vỉa hè tìm hung khí đánh nhau.

Lợi lấy dao mác dài khoảng 1,2m, Thanh lấy 2 thanh sắt dài khoảng 1m cầm trên tay đi lại phía Tiến.

Thấy Thanh và Lợi cầm hung khí tiến lại gần, Tiến vùng khỏi ông Tùng, bà Hiền ra lấy 1 thanh sắt cạnh xe máy của ông Tùng lên đánh nhau. Đức nhặt 1 cây sắt dài khoảng 1m quay lại cùng Tiến đánh nhau với Thanh và Lợi.

Thấy vậy, ông Tùng nhặt 1 thanh sắt dài khoảng 70cm đánh nhau với Lợi. Lợi dùng mác chém ông Tùng gây thương tích nên ông Tùng vứt cây sắt xuống đường đi về nhà, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu. Tiến, Đức vẫn tiếp tục đánh nhau qua lại với Lợi, Thanh trên lòng đường gây náo loạn, mất trật tự tại khu vực.

Bà Hiền di chuyển trên khu vực vỉa hè ngăn cản Tiến và Đức đánh nhau. Sau đó, nghe người dân la "công an tới", Lợi, Thanh, Tiến, Đức bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu quả, ông Tùng bị thương tật 14%.

http://tintuc.vdong.vn/04/1329641.htm

Xem thêm: mth.97992453172402202-gnourt-neih-iohk-yahc-ihk-gnuh-ah-iom-nein-hnaht-4-iot-na-gnoc-al-gneit-ehgn/nv.ahos

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nghe tiếng la "công an tới", 4 thanh niên mới hạ hung khí, chạy khỏi hiện trường”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools