vĐồng tin tức tài chính 365

Án mạng từ lời chê 'rượu có mùi'

2022-12-09 04:11

Bản án ngày 8/12 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên ông Nhung, 54 tuổi, trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng.

Bị cáo Nhung tại tòa sáng nay. Ảnh: Đức Hùng

Bị cáo Nhung tại tòa sáng nay. Ảnh: Đức Hùng

Tại tòa, bị cáo Nhung bày tỏ ân hận, gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi lầm.

HĐXX xác định, vụ án xảy ra do một phần xuất phát từ bị hại. Tuy nhiên, hành vi của ông Nhung là nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Theo cáo trạng, khoảng 19h đến 23h30 ngày 11/5, ông Nhung đến nhà anh Nguyễn Tiến Sơn, 37 tuổi, ở thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn ăn nhậu. Trong lúc uống rượu, ông Nhung nói với anh Sơn: "Rượu của mày có mùi, tao không uống được đâu".

Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Nhà chức trách cáo buộc, anh Sơn lấy hai con dao tại nhà bếp lên "nói chuyện". Ông Nhung cũng rút dao thủ sẵn trong túi quần đáp trả. Hậu quả, anh Sơn bị đâm 13 nhát vào vùng ngực, bụng, lưng và tay khiến gục tại chỗ. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Ông Nhung bị thương nặng ở vùng thái dương trái và tay trái, tổn hại sức khỏe 6%. Gây án xong, ông Nhung khép cửa chăn nhà cấp bốn, rời khỏi hiện trường, về nhà ở thôn Lâm Bình cất dao dưới gối trên giường ngủ.

Vài tiếng sau khi gây án, ông Nhung ra đầu thú.

Đức Hùng

Xem thêm: lmth.8065454-ium-oc-uour-ehc-iol-ut-gnam-na/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Án mạng từ lời chê 'rượu có mùi'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools